29/08/23 – 03:08

NGẮM TRĂNG CÙNG NGƯỜI
Chiều nao nhè nhẹ mây trôi
Thương anh lính trẻ lẻ đôi một mình
Lặng nhìn thoáng nụ cười xinh
Mắt như ý ngõ thơ tình anh trao
Biên cương anh đứng tự hào
Nhắn mong lòng hiểu mọng đào trăm năm
Những trong sẻ sớm sum vầy
Bên đời ngày tháng đủ đầy có nhau
Lời nay em tỏ anh bày
Ý như đã rõ thư tình trao tay
Mong sau một sớm mùa thu
Đông về trước ngõ ấm đủ đôi ta
Anh đi vì nước non nhà
Quê hương ruộng lúa vườn cà em chăm
Rồi đây dưới ánh trăng rằm
Kề vai anh ngắm trăng vàng cùng em!
22/5/2020
Võ Tất Thành
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân