19/09/23 – 08:09

NGÀY ẤY VẪN CÒN ĐÂY
Vẫn chưa đến lúc ngu ngơ
Bảy mươi sáu tuổi giấc mơ xanh màu
Gặp rồi đâu dễ quên nhau
Trẻ già, trai gái chụm đầu Văn Chương.
Mặt trai vuông vức cương thường
Mắt gái sóng sánh giọt sương đầu ngày
Không bia không rượu mà say
Ôm nhau xiết chặt bàn tay trao tình.
Ngày thì gõ cửa bình minh
Đêm gieo phây búc kéo mình vào ta
Tìm em trên dải Ngân Hà
Ngôi sao sáng nhất ấy là Văn Chương.
Ở đâu cũng một quê hương
Ôm hình chữ S tình thương mặn nồng
Bắc – Nam phấp phới cờ hồng
Vỗ tay thành sóng biển đông reo hò.
Không mua bán, chẳng xin cho
Là vốn sống cống hiến cho cuộc đời
Những ai muốn lớn thành người
Hãy vui mở những nụ cười Văn Chương!
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỶ NIỆM CỦA TÁC GIẢ:
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân