24/07/23 – 07:07

NGÀY ẤY XA RỒI
Anh trở về thăm lại chốn quê xưa
Niềm hạnh phúc như mới vừa chớm nụ
Bằng lăng tím thủy chung trên lối cũ
Ý miên man vần vũ cõi lòng này
Mối tình đầu lắng đọng ở đâu đây
Bao niềm nhớ vơi đầy miền ký ức
Lòng rạo rực dâng cao trào thổn thức
Chuyện tình yêu hư thực biết bao điều
Dưới hàng dừa bóng hai đứa liêu xiêu
Đan tay dạo lúc trời chiều lộng gió
Em nguyện ước khắc vào con tim nhỏ
Hứa thủy chung gắn bó chẳng xa rời
Anh trở về lòng se thắt chơi vơi
Giọt lệ đổ bên cuộc đời cô quạnh
Lời ước hẹn hôm nào sao chắp cánh
Theo gió bay gieo giá lạnh ngập tràn
Ngày trở về hồi ức cứ miên man
Bên quán nhỏ vẳng tiếng đàn lảnh lót
Cà phê đắng ngẩn ngơ rơi từng giọt
Khúc biệt ly ai rót cạn rưng sầu.
Trần Văn Đức Thuận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân