24/07/23 – 09:07

NGÀY CỦA CHA CHÚC MỪNG
Cha tạo hình hài cho các con
Vẽ nên sắc đẹp thế vuông tròn.
Trần gian đón nhận tình yêu đến
Mỗi sinh linh cha nắn, mỏi mòn.
Dừng chân mỏi gối lúc về già
Công ơn nghĩa mẹ với tình cha.
Tình đời lặng lẽ sao vương vấn
Con cảm ơn người, năm tháng qua.
Cha đổ mồ hôi sinh kế đời
Thức khuya dậy sớm chẳng nghỉ ngơi.
Quanh năm kiếm hạt trên đồng áng
Cha hi sinh khổ lắm một thời.
Cha ơi! Tình cha không thể quên
Gánh nặng cuộc đời lúc chông chênh.
Cha đi, con không đáp đền được
Một đời chưa trả hiếu, lặng tênh.
Ngày 18/6/2023
Huỳnh Cát

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân