18/05/23 – 10:05

NGÀY CỦA MẸ
Hôm nay ngày của mẹ
Con nhớ mẹ rất nhiều
Mẹ đã đi xa lắm
Nhớ mẹ biết bao nhiêu
Ngày xưa khi còn mẹ
Có canh ngọt cơm thơm
Dẫu nhà mình nghèo khó
Ấm áp mái rạ rơm
Mẹ như dòng nước mát
Mẹ như bát cơm ngon
Mẹ lời ru ấm áp
Che chở suốt đời con.
Trần Văn Căn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân