19/05/23 – 09:05

NGÀY GIỖ CON NHỚ DÁNG MẸ XƯA
Tưởng rằng giỗ mẹ con về
Thôi đành lỡ hẹn tái tê lòng buồn
Ca dao “Uống nước nhớ nguồn”
Thế mà chưa đặng vuông tròn hiếu ân
Hôm nay xin mẹ thêm lần
Bao dung độ lượng việc trần con vương
Dù cho bôn tẩu trên đường
Chắp tay vái mẹ tâm hương nguyện cầu.
Trùng khơi sóng lớn biển sâu
Con trai nhớ lại cơ cầu thuở xưa
Đời mẹ dãi nắng dầm mưa
Bữa cơm con đói mẹ chưa yên lòng
Những khi bão tố mưa giông
Nhà tranh vách đất lúc chồng đi xa
Chiến tranh trùm kín quê nhà
Chống Mỹ nhất, nhị anh ra chiến trường
Nỗi lòng người mẹ xót thương
Hằng đêm cầu nguyện quê hương sạch thù
Một ngày như tựa trong mơ
Nước nhà thống nhất, mẹ chờ đón con.
Đời mẹ trọn nghĩa nước non
Ba con bộ đội, vẫn tròn gia phong
Thương con lưng mẹ đã còng
Tới khi sung sướng mẹ không hưởng già
Hai tám năm mẹ đi xa
Chất thêm nỗi nhớ hương hoa dâng người
Tam tử ơn mẹ suốt đời
Nhìn lên di ảnh biển khơi cháy lòng.
Nguyễn Đức Văn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân