24/03/23 – 03:03

NGÀY THÁNG PHIÊU BỒNG
Em như tuổi đôi mươi
Dù cuộc đời quá nửa
Em thích đi phượt đó
Thích chinh phục núi cao
Thích vượt thác trèo đèo
Thích phiêu du bầu bạn
Thích làm người dũng cảm
Vượt qua mọi khó khăn
Thích ngắm sao, ngắm trăng
Vi vu cùng gió hát…!

Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân