11/09/23 – 04:09

NGHĨ VỀ…!
Nghĩ về một khoảng trời xanh
Nắng vươn óng ánh lá cành ươm xinh
Nồng nàn trong nắng bình minh
Gót chân in dấu tình hồng thiên thai!
Mây chìu dẫn lối tình mai
Người say trần thế gió lay bút tình
Cung thơ dẫn ý nghiêng mình
Chuốt từng sắc vận trong ngần thủy tinh!
Hình dung ẩn sắc duyên xinh
Tóc lay ngọn gió nắng in bóng nàng
Khoan thai nhẹ gót hồng nhan
Trần gian áo trắng môi hồng giai nhân!
Nắng theo dấu bước ân cần
Em lên mắc cỡ ngại ngần nhìn anh!
Che nghiêng cánh nón… nơ xanh
Hồn thơ nghiêng ngả vì anh yêu nàng!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân