Nghĩa thầy – Thơ Lương Thị Ngọc Lan

01/08/23 – 01:08

Tác giả Lương Thị Ngọc Lan

 

NGHĨA THẦY

Xưa nay đều quý trọng thầy
Nửa chữ cũng trọng một ngày cũng nên
Nghĩa tình sâu nặng vững bền
Thanh danh hai tiếng kính trên ghi lòng

Thầy giáo một tấm gương trong
Khắc vào dấu ấn trong lòng trẻ thơ
Cái nghề cao quý bây giờ
Đức tài trọn vẹn không mờ không phai

Tấm gương sáng ấy vì ai
Con tằm rút ruột ngày mai cho đời
Dạy người dạy chữ sáng ngời
Tuổi xuân oanh liệt một thời vinh quang

Sáng như ngọn đuốc soi đường
Danh thơm một tấm lòng vàng mới nên
Dắt dìu lớp trẻ đi lên
Phẩm chất năng lực không quên cho đời

Ngẫm trong hai tiếng ở đời
Đục trong hai ngả chuyển rời sao đây
Làm thầy cho xứng chữ thầy
Từ trong công việc hàng ngày nhỏ nhoi

Nghĩa trong hai tiếng người ơi
Noi gương nối gót cuộc đời cha anh
Biết bao gương sáng trong lành
Không soi cũng tỏ ngọn ngành tiếng thơm

Đục trong bởi tại nước nguồn
Phải đâu mương máng giận hờn nước xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Đục trong đôi ngả xót xa cõi lòng

Xưa nay đều quý gương trong
Soi lòng người tới cõi lòng trẻ thơ
Người ơi sao dám thờ ơ
Giấy rách ghi nhớ giữ lề hỡi ai.

Lương Thị Ngọc Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: