24/05/23 – 07:05

NGHỊCH LÝ ĐỜI THƯỜNG
Khi nghèo hạnh phúc cháo rau
Ước mơ giàu có nhà lầu – quạnh hiu
Nhớ ngày cơm hẩm nhà nghèo
Bi bô chí chóe sớm chiều rộn vui
Nhà nhỏ giường nhỏ ấm hơi
Bây giờ rộng lớn nhà thời vắng tênh
Hạnh phúc đâu phải nhiều tiền
Hạnh phúc khi có bạn hiền cùng nhau…?
Thương anh vất vả dãi dầu
Mau về bến đậu cùng nhau vui vầy!
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân