
Ngỡ
Xưa mơ mộng gởi niềm vui trên cánh chuồn chuồn
Nụ cười đã vút xa biết tìm đâu chuộc lại
Chẳng ai dại đợi chờ thời gian bốc khói
Mật, rượu men nồng đừng trách vội tan hương
Cây lá xứ nầy vẫn xanh mượt bình yên
Chỉ tại lòng trời nắng đùa mưa không hẹn trước
Chưa kịp búng ngón tay nói lời giã biệt
Cánh mỏng lưng chừng nhẹ hẫng…
mắt mờ sương
Ai trót dại yêu thơ
yêu ánh mắt chuồn chuồn
Lúng liếng ngày vui sợi tơ căng lưới thép
Tôi chỉ có mấy trang lòng
ngỡ mênh mông hoá ra chật hẹp
Ngỡ muôn mùa tha thiết
ngỡ
thì thôi
Mơ mộng hoa xưa bung biếc… mãn khai rồi
Lê Quang Vui
