20/05/23 – 04:05

NGÓNG
Ta đợi tri âm tiếng đàn chiều
Bên hồ lặng sóng nhịp đàn phiêu
Cạnh vần thơ đẹp hương tinh khiết
Hòa cùng âm khúc bớt cô liêu.
Sài Gòn, ngày 07/3/2023
Quốc Trung

20/05/23 – 04:05
NGÓNG
Ta đợi tri âm tiếng đàn chiều
Bên hồ lặng sóng nhịp đàn phiêu
Cạnh vần thơ đẹp hương tinh khiết
Hòa cùng âm khúc bớt cô liêu.
Sài Gòn, ngày 07/3/2023
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)