Ngủ ngon nhé… con yêu – Thơ Nguyễn Thùy

31/07/23 – 03:07

Tác giả Nguyễn Thùy

 

NGỦ NGON NHÉ… CON YÊU
(Cảm tác theo hình ảnh mạng)

Gái yêu à! Ngủ một giấc thật ngon
Bỏ lại hết những gì còn đang chịu
Đời bạc bẽo đâu cần ta phải níu
Bên mẹ cha niềm đau dịu bội phần
Hãy nhớ rằng sau lưng có người thân
Nâng đỡ con sau bao lần vấp ngã
Làm đàn bà luôn thiệt thòi vất vả
Đừng đau buồn rồi tất cả qua thôi
Chuyện cuộc đời mẹ cũng đã trải rồi
Nên thấu hiểu nỗi đầy vơi sầu tủi
Việc nhỏ to dốc một lòng vun sới
Con chưa ngoan cái tội của chính mình
Người đàn bà phải chấp nhận hy sinh
Thiệt đôi chút để gia đình vui vẻ
Dù khó khăn vẫn vươn lên mạnh mẽ
Tủi phận buồn chỉ lặng lẽ khóc thầm
Gái yêu à! Đừng cắn rứt lương tâm
Cuộc đời mà phải thăng trầm sóng gió
Đừng chán nản để thanh xuân bỏ ngỏ
Luôn nhớ rằng còn có mẹ đây mà
Ngủ thật ngon… ước mơ con… sẽ được bay xa!

Hải Phòng

Nguyễn Thùy

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: