26/07/23 – 08:07

NGỦ YÊN CON NHÉ
Thu đã đến gió trời thanh mát
Ngồi một mình mẹ hát ầu ơ
Mấy mươi năm đến mãi bây giờ
Nhìn con trẻ ảnh thờ trên đó
Xa quê hương nơi miền xóm nhỏ
Bước quân hành tuổi có đôi mươi
Nghìn trùng xa với ánh mắt cười
Bàn tay vẫy môi tươi từ biệt
Chào mẹ nhé từ nay con quyết
Dùng sức mình tiêu diệt ngoại xâm
Cho dân ta cuộc sống ấm đầm
Đành thôi nhé tình thâm cách trở
Đến hôm nay bao mùa thu nhớ
Con không về tan vỡ lòng ta
Nhìn ảnh kia mà ứa lệ nhòa
Đã vĩnh viễn rời xa mãi mãi
Con của mẹ ra đi từ đấy
Nước non này giữ lấy thành công
Hãy ngủ yên trong giấc say nồng
Hòa câu hát ru lòng con hỡi.
Nguyễn Hương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân