31/05/23 – 03:05

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA BÃO GIÔNG
Mưa đã về trên con phố khuya nay
Sau những ngày nắng oi nồng mệt lã
Thèm được nghe tiếng mưa rơi trên lá
Chút bình yên, quên đi phận đa đoan
Người đàn bà trước hương sắc chẳng còn
Thầm lặng nghe từng giọt mưa tan vỡ
Vừa hừng đông, trời nổi lên giông tố
Đóa vô thường rơi giữa lúc tinh mơ.
Nguyễn Thị Thanh Minh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân