16/08/23 – 08:08

NGƯỜI TRI KỶ
Ai cũng cần có một người tri kỷ
Điểm tô thêm hương vị của cuộc đời
Giữ chặt mình trong những lúc chơi vơi
Lắng nghe hết những điều mình tâm sự…
Người tri kỷ chân thành luôn vẹn giữ
Chẳng ganh đua, những thứ khác về mình
Chẳng Tỵ hiềm ghen ghét lẫn coi khinh
Chỉ nghĩ về mình lắng nghe chia sẻ…
Ai cũng có một người như thế đó
Để bên nhau thỏ thẻ chuyện vui buồn
Để có người lau giọt lệ đang tuôn
Để không phải tủi hờn khi đơn lẻ…
Người tri kỷ là người tình lặng lẽ
Một người tình dịu nhẹ của đời ta
Chút ngọt ngào, chút da diết thiết tha
Người mang cả một trời thương nhớ…
Người tri kỷ một người tình đẹp đẽ
Một người tình lặng lẽ của đời tôi…!
Việt Trì, 16/8/2023
Bùi Tân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân