Nguyễn Nam: Chùm thơ tình 001

15/07/23 – 02:07

Tác giả Nguyễn Nam

 

MỐI TÌNH ĐẦU

Bài thơ tình tôi đang viết cho ai…?
Mùa thu đã qua hay đông giá lạnh
Khi tôi viết người đâu còn bên cạnh
Bút ngậm ngùi thả từng chữ vào thơ

Ta vẫn biết tình đầu đẹp như mơ
Bởi vì đâu mà duyên mình trắc trở
Có phải ta dại khờ nên dang dở
Lặng lẽ cất sâu ký ức im lìm

Bao năm tháng cứ mải miết kiếm tìm
Giữa phù sinh rã rời và hoang hoải
Tuổi chớm yêu ngày xưa ta ngây dại
Để đường tình đôi ngả rẽ chia xa

Vẫn biết rằng lỗi chẳng phải tại ai
Mà tại nguyệt tơ tại trời và đất
Tại hôm ấy cả hai ta quá thật
Để bây giờ quay quắt nhớ về nhau

Ta đi qua bốn mùa giữa bể dâu
Nghĩ về nhau niềm đau chùng dịu lại
Ước một lần trở về xưa không ngại
Nắng ươm đầy tuổi ngọc mãi bên nhau…!

 

CHỜ ĐÔNG

Anh vẫn biết tình yêu xa vạn dặm
Mỗi đêm về ta gửi gắm vào thơ
Nhiều khi buồn ngồi hóng gió bên bờ
Nhớ em lắm sợi tơ nào vương mộng
 
Chiều hôm nay bầu trời xanh gió lộng
Gom nắng hồng anh gửi gắm vào thơ
Gửi đến em khi giấc ngủ bơ vơ
Thêm ấm áp niềm mơ về âu yếm

Yêu xa xôi nỗi nhớ không thể đếm
Để con tim có lúc cũng yếu mềm
Đừng giận hờn để mình phải khổ thêm
Không ở bên nên bao niềm nhung nhớ

Em có hiểu nhiều đêm nằm trăn trở
Tìm vòng tay xiết chặt giữa giấc mơ
Môi khao khát nụ hôn ấm vô bờ
Trở về thuở mộng mơ ngày xa lắm

Dù cách biệt hai phương trời thăm thẳm
Nhớ nghe em tình thắm đượm vững bền
Chờ đợi rồi sẽ một bữa nắng lên
Trái chín mọng ngọt thơm hương mùa cuối
Chờ Đông về… ta sẽ mãi… bên nhau…!

Ngày 11/7/2023

 

CHỜ THU

Đã bao mùa hạ vàng cháy qua đi
Cuốn theo cùng với bao nhiêu kỷ niệm
Những đêm trăng hai đứa ngồi trò chuyện
Cùng ngắm nhìn hương sắc hạ về đêm

Con đom đóm lập lòe giữa trời êm
Làm em sợ đôi vai gầy run rẩy
Anh thật thà cứ tưởng là như vậy
Nên nhẹ nhàng trao vội mấy nụ hôn

Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua mau
Bao ưu phiền anh gửi sầu theo gió
Để em buồn thẫn thờ ngồi một chỗ
Nỗi cô đơn theo nỗi nhớ dồn về

Mùa thu sau anh sẽ về cùng em
Trao cho em những nụ hôn nồng cháy
Hai chúng mình nối nhịp cầu trở lại
Dành cho nhau giây phút thuở ban đầu…!

Ngày 09/7/2023

 

NHỚ THU XƯA

Hạ đi qua mang theo cánh phượng hồng
Bằng lăng tím cùng dấu vết thời gian
Để tình yêu vẫn đượm thắm nồng nàn
Rồi lặng lẽ trôi về theo năm tháng

Kỷ niệm đẹp của mối tình trong sáng
Cất giữ vào trong nỗi niềm ước ao
Mỗi đêm về khi con tim khát khao
Ta trở lại với giấc mộng nồng say

Cứ mỗi ngày khi bình minh thức dậy
Gom nắng vàng dệt sợi nhớ sợi thương
Rồi se cùng vào hai chữ vấn vương
Gửi theo gió nỗi tơ vương muôn thuở

Khi thu về mang theo cùng nỗi nhớ
Vẫn đậm đà hương sắc của mùa thương
Vị ngọt ngào của đôi môi thắm đượm
Cơn sóng tình dâng trào ngập thuyền quyên

Chờ đông về ta nhờ người se duyên
Dồn sợi nhớ vấn vương vào thành một
Để thu về con thuyền sẽ dần trôi
Về bến đợi… mình dệt sợi tơ lòng…!

Ngày 08/7/2023

 

CHUYỆN TÌNH BÊN SÔNG

Tôi lặng lẽ gói thu vào trong lá
Để trở về bến hạ của ngày xưa
Được sống lại buổi trưa hè rực lửa
Bên dòng sông thấm đượm đẫm đôi bờ

Ngắm dòng sông nước trườn theo con sóng
Hòa gió đồng vào dòng nước biếc trong
Thấm vị ngọt của đôi môi đỏ hồng
Để duyên tình hòa quện trong giấc mộng

Bao năm tháng vẫn mải miết ngóng trông
Để đến khi tóc nhuốm bạc mái đầu
Ta trở về bên dòng sông yêu dấu
Đi tìm lại hình bóng của người xưa

Nhớ chiều hạ… bên dòng sông ngày ấy
Nhớ cánh phượng ép vào trang sách vở
Nhớ bằng lăng… nhớ đôi môi mọng đỏ
Ta nặng lòng với hình bóng người xưa…?

Ngày 05/7/2023

Nguyễn Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: