Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 021

28/06/23 – 10:06

 


Hưởng ứng ngày môi trường thế giới (World Environment Day) – 5/6 hằng năm.

HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hành tinh của chúng ta thật là hùng vĩ
Rừng bạc ngàn, nhiều loài quý khắp năm châu
Núi non cao, dòng suối chảy rì rào
Biển rộng lớn và chứa đầy tôm, cá…

Vườn cây trái bốn mùa sai quả
Cánh đồng xanh, xanh thẳm tận chân trời
Với bàn tay lao động của con người
Lúa đầy hạt nặng trĩu cành trong gió…

Nhưng than ôi! Bao nỗi lo còn đó
Nạn phá rừng còn diễn biến khắp nơi
Cạn kiệt thủy sinh nơi những bãi bồi…
Chất thải xuống dòng sông gây ô nhiễm

Khói bụi tràn lan thật là nguy hiểm
Tỏa ra từ nhà máy, những động cơ…
Gây bệnh ung thư, viêm hô hấp,… bất ngờ
Và xuất hiện bao bệnh tình mới lạ…

El Nino, La Nina ở châu Phi, châu Á…
Gây bão dông, hạn hán rất bất thường
Trái đất nóng lên, thời tiết khó lường
Bắc cực băng tan, nước biển dâng tràn ngập đảo

Ô nhiễm môi trường vấn đề cấp báo
Vì nó đang đe dọa cuộc sống của chúng ta
Hãy hành động vì ích nước, lợi nhà
Và vì một môi trường không chất độc…

Hãy trả lại biển những thủy sinh non nớt
Hãy trả lại rừng những con thú hoang sơ
Để dòng sông không bẩn một vết mờ
Để rừng núi điệp trùng thời nguyên thủy!

Sự sống con người là vốn quý…
Nên tự cứu mình kẻo rơi xuống vực sâu
Bao hiểm nguy, đe dọa ấy do đâu?
Tất cả hết con người gây ra đấy!

Trái đất của chung, là nhà ta vậy
Có cao hơn, có cửa rộng mới phát tài
Có cây xanh, có chim hót,… mới tuyệt hay
Có gìn giữ mới sống vui, hạnh phúc!

Tất cả mọi người hãy cùng nhau ý thức
Bảo vệ môi trường xanh, sạch của chúng ta
Thủy chung với rừng với biển, không rời xa
Là bảo vệ cuộc sống con người ta vậy!

Bảo vệ môi trường phải kiên trì, hăng hái
Để trái đất này mãi mãi một màu xanh!

Ảnh minh họa internet

 

NIỀM VUI BAN MAI

Tiếng gà gáy báo canh năm
Vội vàng thức dậy, không nằm “nướng” thêm *
Khởi động cơ thể nóng lên
Tay chân,… xoa bóp cho tim đập đều

Động tác thể dục bắt đầu
Vươn thở, tay, ngực, bụng, lườn… toàn thân
Một, hai, ba, bốn ra sân
Bước đều đi bộ công viên mấy vòng

Hít thở không khí trong lành
Nghe người trẻ lại tuổi xuân cuộc đời!
Cơ săn chắc, mắt sáng ngời…
Tinh thần minh mẫn, tuyệt vời niềm tin

Mồ hôi đẫm ướt cả mình
Một làn gió nhẹ vô tình lướt qua
Mát lạnh tỏa khắp làn da
Tâm hồn phơi phới như là trên mây

Về nhà vui vẻ tràn đầy
Tắm vòi sen nước, khỏe người biết bao
Ngoài hiên chim sáo gọi chào
Hương lài thoang thoảng, sáng nào vui hơn!

Cùng nhau vui vẻ dọn mâm
Gia đình đầm ấm, điểm tâm hàng ngày
Niềm hạnh phúc ở trong tay
Bắt đầu ngày mới miệt mài tư duy…

Cuộc sống cứ thế trôi đi
Yêu lao động, sống không vì riêng ta
Hạnh phúc luôn mãi chan hòa
Gia đình – xã hội, cả nhà ấm êm!

Hết ngày rồi lại tới đêm
Canh ba, canh bốn, canh năm… đến rồi
Thức dậy thể dục đi thôi
Nào anh, nào chị cùng tôi bước đều!

* Ngủ quá thời gian quy định, kéo dài thêm một chút hoặc nhiều chút vào buổi sáng sẽ được xem là hiện tượng ngủ nướng.

 

THỔN THỨC…

Giọt sương trên chiếc lá
Qua đêm dài bình yên
Em tôi hồng đôi má
Tuổi học trò hồn nhiên

Nụ hoa mai chớm nở
Báo hiệu mùa xuân sang
Em tôi còn mắc cỡ
Với bao chàng trai làng

Đêm rằm trăng tròn sáng
Treo lơ lửng cành cây
Em tôi ngoài sân vắng
Nâng niu mấy cung đàn

Bầu trời bao mây trắng
Trôi lang thang chiều hè
Tóc em bay theo gió
Cánh diều cao vút xa

Dòng kinh quê phẳng lặng
Hàng tre che mặt trời
Nắng vàng xuyên kẻ lá
Dáng em chèo thướt tha

Tôi yêu hoa, yêu lá
Yêu những đêm trăng tròn
Yêu cánh diều trong gió
Yêu đôi chèo đu đưa

Một khoảng trời lãng mạn
Thổn thức mãi trong tim
Bây giờ và mãi mãi
Không phai trong tâm hồn!

Ảnh minh họa internet

 

TA ĐI TÌM

Ta tìm trong ký ức
Một bóng hồng ngày xưa
Bao đêm dài thao thức
Ôm nhớ thương đong đầy!

Ta tìm trong dĩ vãng
Một đôi mắt sáng ngời
Bao năm dài đeo đẵng
Ai cắt nửa vầng trăng?

Ta tìm trong đêm tối
Một điểm sáng nhỏ nhoi
Cho cô đơn mòn mỏi
Tung cánh khắp đất trời!

Ta tìm em khắp nơi
Suốt cuộc đời phiêu lãng
Chỉ thấy em hiển hiện
Trong giấc mơ bồi hồi!

Ta tìm ta trong ta
Niềm đam mê bất tận
Yêu mãi muôn vạn lần
Những vần thơ lay láng!

Ta tìm ngày hôm qua
Bao khổ đau chồng chất
Mồ hôi và nước mắt
Còn trên áo bạc màu!

Ta tìm ngày hôm nay
Một cành mai nở rộ
Mong mùa xuân mãi mãi
Hạnh phúc mỗi cuộc đời!

Ảnh minh họa internet

 

ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN

Đất nước bước vào xuân
Mọi người đều hớn hở
Mai, đào đua nhau nở
Vàng, đỏ khắp sân nhà!

Người thân ở nơi xa
Về gia đình sum họp
Tình quê hương đậm đà
Nghĩa xóm làng thắm thiết!

Mùa xuân mừng đất Việt
Đang thay đổi từng ngày
Vươn lên tầm cao mới
Lạc quan nhìn tương lai!

Em thấy chăng em ơi
Chim én lượn khắp trời
Tiết xuân se se lạnh
Náo nức cả lòng người!

Mùa xuân mùa vui tươi
Khắp hai miền Nam – Bắc
Nối vòng tay thật chặt
Ca mãi khúc yêu đời!

Chúc những người cao tuổi
Mạnh khỏe, sống trăm năm
Dạy cháu con nên người
Sống vì dân, vì nước!

Chúc mọi người sẽ được
Toại nguyện ước mơ riêng
Trong cái chung đất nước
Việt Nam mình phồn vinh!

Chúc cho bạn đời mình
Mùa xuân luôn tươi trẻ
Chúc cho những cháu bé
Học giỏi và chăm ngoan!

Giao thừa báo xuân sang
Mọi người thêm một tuổi
Khoác lên chiếc áo mới
Lòng ngập tràn niềm vui!

Năm mới tăng gấp đôi
Niềm tin và hy vọng
Thêm khát khao cuộc sống
Cống hiến Tổ quốc mình!

Nào chúng ta cùng nhìn
Đồng hồ đang đếm ngược
Giao thừa đến thật tuyệt
Pháo hoa sáng tưng bừng!

Đất nước đã vào xuân!

Ảnh minh họa internet

 

HƯƠNG XƯA…

Đêm nằm nghe tiếng giọt mưa
Tâm hồn thổn thức hương xưa một thời
Vui buồn, kỷ niệm qua rồi…
Sao còn vương vấn ngậm ngùi trong ta?
Tình đầu ngày ấy đã xa
Đâu đây tiếng nhạc, lời ca hôm nào!
Nụ cười, ánh mắt,… in vào
Tim tôi rung động dâng trào thành thơ
Ngày xưa lắm mộng, nhiều mơ
Yêu không dám ngỏ để thơ lặng buồn!
Nhớ xưa hôm ấy mưa tuôn
Đôi ta sánh bước trên đường phố đêm
Phải chi anh nắm tay em
Nói rằng: “Anh đã yêu em thật rồi”
Không chừng ta đã thành đôi
Có đâu giờ mãi ngậm ngùi hương xưa!

 

HÃY YÊU NHAU

Bất chợt em đến đây
Biển đêm dài lặng sóng
Cho tim anh cháy bỏng
Và tình yêu ngất ngây!

Em như gió cuốn mây
Cho mưa rào mát dịu
Em như nắng tỏa chiếu
Ấm tình yêu trong anh!

Em, bầu trời trong xanh
Cho chim bay phiêu lãng
Em không ngày không tháng
Là mãi mãi đời anh!

Em, nụ hoa trên cành
Em, trăng tròn tháng Tám
Em, nhạc tình lãng mạn
Em, hương trầm còn đây!

Em là cỏ là cây
Em là rừng là biển
Em luôn luôn hiển hiện
Cuộc đời anh đong đầy!

Tôi yêu em trọn đời
Và em cũng yêu tôi
Một mối tình chung thủy
Quấn quýt nhau không rời!

Thế giới của muôn loài
Hãy yêu nhau đi thôi
Cuộc đời ta ngắn ngủi
Yêu để sống người ơi!

 

ÁO DÀI ƠI!

Ngày xưa em mặc áo dài
Thướt tha trong gió một màu trắng trong
Sớm chiều hai buổi đợi mong
Em đi ngang phố để trông áo dài
Áo dài ơi, áo dài ơi
Yêu người, yêu áo, yêu đời có em!

Giọng ca tha thiết êm đềm…
Sẽ còn nhớ mãi một đêm mùa hè
Tiếng đàn hòa lẫn tiếng ve
Nỗi buồn da diết, mùa hè chia ly
Than ôi một mối tình si
Mùa hè ấy, áo dài đi thật rồi!

Bao năm xuôi ngược dòng đời
Mãi tìm hình bóng áo dài năm xưa
Vô thường biến đổi, đẩy đưa…
Nhưng tôi mãi nhớ người xưa áo dài
Phố phường đông đúc, có ai
Người thương năm cũ, áo dài trong tôi!

 

“Bài Thơ Cho Riêng Tôi” giờ xin tặng mọi người…

BÀI THƠ CHO RIÊNG TÔI…

Tôi viết bài thơ cho riêng tôi
Bao nhiêu năm tháng vẫn yêu đời
Cuộc sống thăng trầm nhưng hạnh phúc
Mồ hôi, nước mắt,… đổi niềm vui!

Tôi viết bài thơ cho riêng tôi
Bao nhiêu năm tháng vẫn yêu người
Thêm bạn mỗi ngày, đời vui vẻ
Không buồn, chẳng giận thật thảnh thơi!

Tôi viết bài thơ cho riêng tôi
Bao nhiêu năm tháng lãng du ơi
Lận đận, vui buồn trong dĩ vãng
Một vùng ký ức đã qua đời!

Tôi viết bài thơ cho riêng tôi
Bao nhiêu năm tháng nhạc quyện lời
Đường xưa, lối cũ, con đò nhỏ…
Sống mãi trong tôi cả một đời!

Tôi viết bài thơ cho riêng tôi
Bao nhiêu năm tháng bỏ cuộc chơi
Tìm đến bên em vòng tay ấm
Như lá, như hoa tắm nắng trời!

Tôi viết bài thơ cho riêng tôi
Bao nhiêu năm tháng vẫn say đời
Say nhạc, say tình, say em đó…
Em là hạnh phúc cuộc đời tôi!

Tôi viết bài thơ cho riêng tôi
Bao nhiêu năm tháng thật tuyệt vời
Tung cánh chim bay ngàn mây gió
Căng buồm lướt sóng vạn trùng khơi!

Tôi viết bài thơ rộn tiếng cười
Dù cho nước mắt mặn bờ môi
Yêu đất, yêu trời, yêu tất cả…
Đời người là vậy, có thế thôi!

 

VIẾT CHO CON GÁI

Đêm nay cha không ngủ
Vì con bệnh, con ơi!
Mỗi giọt lệ con rơi…
Làm tim cha đau nhói!

Mẹ đã sinh con ra
Trong vô vàng đau đớn
Nuôi con nay đã lớn
Mà chẳng muốn rời xa!

Con còn vô tư quá
Chưa trải nghiệm cuộc đời
Như chim bay trên trời
Lông chưa đầy đôi cánh

Đêm càng khuya càng lạnh
Một mình cha đơn côi
Trong căn nhà trống vắng
Hướng về con bồi hồi…

Mai này con làm mẹ
Sẽ thấu hiểu lòng cha
Thế hệ này đi qua
Thế hệ sau tiếp nối…

Con hết đau chưa con?
Trời sắp sáng rồi đó
Bạn bè con sẽ đợi
Cùng con bước đến trường

Đêm nay cha không ngủ
Vì con bệnh, con ơi!
Đời cha dù gian khổ
Cũng vui vì con cười!

Ảnh con gái của tác giả

Nguyễn Nhất Thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: