Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 022

18/08/23 – 09:08

Tác giả Nguyễn Nhất Thống

 

CUỘC ĐỜI TA VẪN ĐẸP SAO

Một ngày rồi lại một ngày…
Trần gian cõi tạm hăng say việc đời

Ngày qua còn vọng tiếng cười
Hôm nay tiếp nối niềm vui ngập tràn

Có em đời mãi hân hoan
Nắng hè vẫn mát, đông càng ấm êm

Chim ca ngày tháng bên thềm
Hoa cười lan tỏa hương đêm ngạt ngào

Cuộc đời ta vẫn đẹp sao
Sống cho nhau mãi dạt dào yêu thương!

Ảnh minh họa internet

 

TÂM SỰ CÙNG EM

Em đi anh muốn đi cùng
Em về anh muốn về chung chuyến đò
Một mình em ở anh lo
Lỡ khi đau ốm thân cò đơn côi
Yêu nhau tha thiết lâu rồi
Mà sao xa cách hai nơi thế nầy
Bao giờ gió cuốn mây bay
Trời trong, nắng ấm đời dài bên nhau
Tin rằng cuộc sống xanh màu
Khi ta luôn mãi cho nhau đậm tình
Cuộc đời viên mãn đẹp xinh
Một mình rồi sẽ hai mình nhé em!

Ảnh minh họa internet

 

EM YÊU ƠI

Sáng thức dậy thấy hoa cười trước ngõ
Chim líu lo bay lượn trước sân nhà
Vui cùng ta giấc mộng tuyệt đêm qua
Gặp lại em nồng nàn đôi môi thắm

Em yêu ơi dù cách xa vạn dặm
Vẫn gần nhau cùng chia sẻ mỗi ngày
Lá vàng rơi nhưng lòng mãi không phai
Tình trầm bổng nối dài không đoạn kết

Tình đôi ta chẳng bao giờ chấm hết
Bởi yêu thương là lẽ sống hai người
Đôi tim yêu mãi hòa quyện đầy vơi
Dòng máu đỏ tuần hoàn nhau khép kín

Đời cõi tạm nguyện một lòng cố định
Dẫu xa nhau nhưng sẽ mãi thật gần
Cám ơn đời cho ta kết tình thân
Duyên gặp gỡ ba sinh cùng chung lối

Ngày bận rộn đêm mộng tràn chăn gối
Lòng nao nao tình nhẹ thoảng lâng lâng
Cảm ơn em hiển hiện chốn dương trần
Cho anh nhớ, anh thương, anh yêu mãi…

Ảnh minh họa internet

 

THỜI GIAN TRÔI MÃI

Thời gian trôi mãi một chiều
Chở bao sướng khổ, thương yêu cuộc đời
Vui buồn cuộc sống đầy vơi
Vẫn còn lắng đọng bên đời tháng năm…

Hân hoan hay nỗi lặng thầm
Niềm riêng ai biết trong tâm hồn người
Thời gian trôi mãi, mãi trôi
Còn thương, còn nhớ là đời còn vui

Thời gian không thể chảy lùi
Sống cho hiện tại an vui mỗi ngày
Niềm tin tươi đẹp tương lai
Sống không tuyệt vọng sẽ dài yêu thương!

Ảnh minh họa internet

 

ANH VỀ VỚI EM

Anh về kết mãi yêu thương
Người anh trân quý má hường, môi tươi
Nét duyên luôn nở nụ cười
Xõa dài suối tóc, sáng đôi mắt huyền

Anh về kết mãi uyên ương
Nhạc, thơ hòa quyện bản trường ca yêu
Trẻ trung dù tuổi về chiều
Niềm vui xua cảnh cô liêu tan dần

Anh về chẳng vướng bâng khuâng
Em luôn bên cạnh dâng tràn hương hoa
Tình yêu luôn mãi đậm đà
Vì ta thấu hiểu lời ca nhịp đàn

Anh về chẳng nghĩ miên man
Tình yêu đến muộn lại càng đắm say
Cho nhau đoạn cuối tình đầy
Ngập tràn hạnh phúc hồn say ngất trời

Anh về mình mãi sánh đôi
Vẹn tình hẹn ước trọn đời có nhau
Em là ngọc lấp lánh màu
Lung linh như vạn vì sao trên trời

Anh về, về với em thôi!

Ảnh minh họa internet

 

TÌNH THƠ THÁNG BẢY CHO EM

Anh viết cho em tình thơ tháng Bảy
Trời đất giao mùa sắp chuyển sang thu
Mưa nắng đan xen, trời lắm mây mù
Sẽ tan biến, đón thu về thơ mộng

Anh viết cho em tình thơ hy vọng
Nắng hạ đi, gió thu đến heo may
Nhạc quyện hồn thơ say khúc ca đầy
Hoa đua nở ngát hương đời lan tỏa

Anh viết cho em tình thơ tim mở
Rộng yêu thương và mãi nhớ về em
Tháng ngày trôi tình thắm thiết, êm đềm
Đời đẹp quá người yêu người biết mấy

Anh viết cho em tình thơ tháng Bảy
Nhưng âm vang sẽ còn mãi năm dài
Sống vui tươi với tình đẹp hôm nay
Và tận hưởng những gì cho nhau mãi

Anh viết cho em tình thơ ở lại
Tháng bảy thôi nhưng còn mãi trong tim
Em có đâu xa nên chẳng kiếm tìm
Bởi tim đã hòa nhịp tình vui sống.

Ảnh tác giả

 

HƯỚNG VỀ NHAU

Sáng sớm khi thức giấc
Nhận lời chúc nơi xa
Kèm theo một đóa hoa
Lòng dâng tràn hạnh phúc!

Khi hoàng hôn chấm dứt
Màn đêm rơi xuống nhanh
Chúc nhau giấc an lành
Mơ tình yêu tuyệt đẹp!

Ngày qua ngày nối tiếp
Chúc nhau được bình an
Lòng phấn khởi, lạc quan
Niềm tin yêu cuộc sống!

Nỗi buồn là khoảng trống
Chia sẻ vui lấp đầy
Dù xa xôi Đông – Tây
Như gần nhau bên cạnh!

Tình yêu luôn lấp lánh
Khi mãi hướng về nhau
Bắt đầu từ khi nào…
Anh và em luôn thế!

Ảnh minh họa internet

 

Ở HAI ĐẦU MƯA NẮNG…

Mưa nơi nầy nơi ấy mưa không?
Ta nghe lành lạnh ở trong lòng
Mỗi giọt mưa rơi ngàn thương nhớ…
Đọng vào tâm khảm đến mênh mông!

Nắng nơi nầy nơi ấy nắng không?
Ta nghe rạo rực ở trong lòng
Từng tia nắng chiếu muôn chờ đợi…
Dồn vào tâm tưởng đến mông lung!

Mưa, nắng nơi nầy nơi ấy nắng, mưa?
Chia nhau lạnh, nóng suốt bốn mùa
Lòng ta ấm, mát theo ngày tháng…
Dẫu cách xa nhau vui đón, đưa!

Mưa, nắng trên đời mãi âm, dương
Mưa thăng, nắng giáng cũng lẽ thường
Giao hòa mưa, nắng là lý tưởng
Tình đời nhân thế mãi ngát hương!

 

THỜI GIAN TA NẮM TRONG TAY

Thời gian như nhịp đập tim
Phù, trầm, trì, sác,… nỗi niềm riêng tư…

Thời gian nhanh, chậm, từ từ
Do ta cảm nhận tâm tư vui, buồn…

Thời gian trôi mãi một phương
Không hề trở lại con đường đã qua…

Thời gian ngắn ngủi ta bà
Nâng niu, trân quý tình ta với người!

Thời gian cõi tạm vui tươi
Là nguồn sức mạnh đẩy lùi thời gian!

Thời gian dẫn lối thiên đàng
Khi người sống đẹp trần gian kiếp nầy!

Thời gian ta nắm trong tay
Đừng cho tuột mất mỗi ngày tôi ơi!

Ảnh minh họa internet

 

ĐI VÀO ĐỜI NHAU

Người đi vào đời tôi
Mỗi sáng hoa tươi cười
Chim líu lo trước ngõ
Ngày mới nắng tinh khôi

Người đi vào đời tôi
Hoàng hôn tím chân trời
Chim bay về tổ ấm
Đêm mộng tình đầy vơi

Người đi vào đời tôi
Mỗi ngày thêm yêu người
Thơ nhạc tình quấn quýt
Tim hòa nhịp song đôi

Người đi vào đời tôi
Bốn mùa qua tuyệt vời
Niềm vui luôn cảm mới
Tình nồng thắm lên khơi

Ta đi vào đời nhau
Như sóng biển dạt dào
Ngày đêm hôn bờ cát
Êm đềm mãi nghìn sau.

Nguyễn Nhất Thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: