Nguyễn Thị Kim Khoa: Chùm thơ tình 001

10/07/23 – 04:07

 

Tác giả Nguyễn Thị Kim Khoa

 

                   HOÀI NHỚ…!

Em vẫn vậy… bảo hết buồn chẳng thể
  Yêu anh mà… đâu dễ sớm phôi phai
  Từng đêm mơ bao ước mộng đan cài
  Hoài khát vọng bên ai cùng chung lối!

  Em vẫn vậy trông chờ anh mỗi tối
  Nũng nịu buồn hờn dỗi cả trong mơ
  Khép mi cong làn môi mọng mãi chờ
  Anh đâu hay thẫn thờ khi tỉnh mộng…!

  Em mãi vậy quen vào trông ra ngóng
  Khẽ tim rung lắng đọng nụ ái nồng…
  Rồi chợt buồn lòng nhen nhóm bão dông…
  Anh lạc lối phụ lòng em có lẽ…?

  Em mãi vậy ước nụ hôn khe khẽ
  Bẽn lẽn trao êm nhẹ gửi đến anh
  Quyện đắm say dâng nụ ái ngọt lành
  Vòng tay ấm quấn quanh… anh sưởi ấm

  Em mãi vậy… xa anh lệ thấm đẫm
  Dạ úa nhàu loang gối mộng từng đêm
  Lòng cô liêu buốt giá lạnh môi mềm
  Và mãi vậy… mỗi ngày thêm sầu nhớ…!

       Buôn Ma Thuột, 12/4/2021

 

VU VƠ VÀO HẠ

Nhịp chân nào khe khẽ bước qua đây
  Thoảng trong gió nồng say hương ngày cũ
  Rộn góc trời… im lìm ngờ như ngủ
  Chênh chao lòng vần vũ trái tim yêu

  Đôi tay nào vuốt nhẹ tóc diễm kiều
  Hương bồ kết nồng phiêu hồng đôi má
  Nụ hàm tiếu căng tròn vương sắc tỏa
  Lâng lâng lòng… say quá thuở ban sơ…

  Đôi mắt nào qua năm tháng đợi chờ
  Hoen bờ mi… tựa vu vơ hờn trách
  Xuyên cõi lòng chẳng còn là khoảng cách
  Quyện vào nhau hồn phách đượm tương phùng…

  Bất chợt buồn… thoáng chốc hóa mông lung
  Xa xa quá nghìn trùng giăng nỗi nhớ…
  Từ dạo ấy số phần không duyên nợ
  Mãi lạc nhau tan vỡ giấc mộng lành…

  Chỉ là mơ trong thổn thức tàn canh
  Lòng dậy sóng chòng chành xoay ký ức
  Phút hụt hẫng… vết thương đau ray rức
  Chợt vui buồn rạo rực giấc mơ hoang…

                         Buôn Ma Thuột, 10/5/2023

 

  EM VÀ DĨ VÃNG

Mai em về người hứa hẹn gì không
  Đôi tim non khắc lồng quanh phượng vĩ
  Tên hai đứa phủ rêu mờ cũ kỹ
  Bao năm dài… mộng mị ngỡ hôm qua…

  Mai em về tìm lại tháng ngày xa
  Ôn ký ức lệ nhòa theo năm tháng
  Sợi nồng giăng miên man dài lai láng
  Nghiêng chiều tà dĩ vãng mãi trào cơi

  Mai em về biết chẳng nói nên lời.
  Tim lỗi nhịp đầy vơi ngày hai lối
  Khi em về sợ hương yêu bừng trổi
  Da diết nhiều… chẳng thể dối lòng nhau

  Mai em về dặn lòng nén thương đau
  Xếp kỷ niệm úa nhàu vui hội ngộ
  Gửi lại người bức thư tình loang lỗ
  Nước mắt rơi nhòe ố, giấy ngả vàng

  Thôi nhé người cuộc tình đã sang trang
  Mở rộng lòng trái ngang xin nhường lối
  Mai em về lời chân tình hối lỗi
  Thuở ngây ngô nông nỗi nhắc thêm buồn

  Mai em về dấu giọt lệ chờ tuôn
  Ghép cùng người mảnh trăng suông bầu bạn
  Ký ức đẹp… cuộc tình nồng lai láng
Gửi lòng nhau… dĩ vãng thuở chung trường.

                            Buôn Ma Thuột, 28/8/2022

 

NHỚ BIỂN…!

Nhớ lắm rồi em về với biển thôi
  Phía không anh mặc bên bồi bên lỡ
  Biển thay anh viết tiếp câu duyên nợ
  Dẫu tình mình tan vỡ cũng đã lâu!

  Em muốn về nghe biển hát ngàn câu…
  Da diết nhớ  sóng bạc đầu hôn cát
  Nhớ điệp khúc từ trùng khơi dào dạt
  Sóng hôn bờ… em khao khát có anh…!

  Biển muôn đời chung thủy mãi màu xanh
  Buồn duyên kiếp chòng chành đường hai lối
  Trách Tơ Nguyệt se duyên hay lầm lỗi
  Chút thẹn thùng nông nổi… biển thứ tha!

  Xin vỗ về bằng điệp khúc hiền hòa
  Ngân mãi nhé  lời ca “thuyền và biển”
  Của một thuở nồng nàn đầy quyến luyến
  Ai lỡ lầm nhịp xao xuyến nao nao…

  Biển thay anh em biết chẳng thể nào
  Dẫu bão tố cuộn trào cơn sóng dữ
  Vẫn mãi vậy bao dung và lượng thứ
  Hòa vào nhau mát rượi lúc cận kề…

  Chẳng phải duyên dệt nên nghĩa phu thê
  Nhưng là biển luôn vỗ về dào dạt
  Mãi là biển một màu xanh bát ngát
  Đắm say bờ… con sóng bạc đầu yêu
 
  Em muốn về… bên kỷ niệm biển chiều…!

      Buôn Ma Thuột, 04/5/2021

 

NGỌT NGÀO KÝ ỨC

Tìm lời thương trải mật buổi nghiêng chiều
  Chuyển tiết hạ buồn hiu con ngõ vắng
  Lối mòn xưa giờ chỉ là khoảng lặng
  Mãi lạc nhau… lời đắng phủ mộng tình…

  Tìm lời thương lời hẹn ước trung trinh
  Giờ cất giữ… chỉ riêng mình ký ức
  Lời tỏ tình, trang thơ vương nét mực
  Hình bóng đâu… xa khuất góc trời riêng…
 
  Tìm lời thương… nơi chất chứa muộn phiền
  Ngày hai lối đảo điên nữa hồn chết…
  Nữa hồn khờ… ngỡ như rằng đã hết
  Hết sầu đau, mộng dệt sẽ phôi phai…
 
  Tìm lời thương… tìm bóng dáng hình hài
  Trường lớp cũ bước chân ai chung lối
  Tinh khôi quá… cuộc tình nồng vừa trỗi
  Đợi chờ nhau bước vội những trưa hè

 Tìm lời thương cánh phượng lẫn tiếng ve
 Sân trường xưa ướt nhoè trang lưu bút…
 Cuối đường chiều vẹn nguyên dòng cảm xúc…
 Mỗi hạ về… thao thức lệ thầm rơi…

                              Buôn Ma Thuột, 06/4/2023

Nguyễn Thị Kim Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: