09/09/23 – 05:09

NHÀ GIÀN DK
DK* tên gọi nhà giàn
Cao chân giữ lãnh hải phần khơi xa
Chỉ ranh xác lập thuận hòa
Đặc quyền kinh tế nước nhà Việt Nam
Cán bộ chiến sỹ hải quân
Cực Nam chiến thuật chốt tuần ngày đêm
Gian nan sáng tạo dựng lên
Mắt thần canh biển canh thêm bầu trời
Sừng sững đứng giữa biển khơi
Phong ba bão tố giông thời mưa sa
Tứ phương tám hướng bao la
Biển xanh tình mẹ lính là anh em
Mênh mông biển cả thân quen
Mây gần hơn đất đan xen hương đời
Việt Nam đất nước chúng tôi
Nhà giàn lô cốt thép ngời tin yêu.
*DK là chữ viết tắt dịch vụ kinh tế biển, là nhà giàn do quân chủng hải quân thiết kế lắp dựng trên biển phía Nam
Sài Gòn, thơ 30/8/2023
Phạm Tiến Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân