26/07/23 – 07:07

NHA TRANG MÙA THU
Em đi phố biển thu vừa chớm
Lá trút vơi đầy mỗi sớm mai
Cung đường Trần Phú như dải lụa
Tựa chiếc khăn thêu đợi gió lùa.
Phố biển giao mùa em biết không?
Sóng xô trắng xóa đá đầu gành
Công viên gió lạnh em mặc ấm
Sóng tung bọt nước biển còn xanh?
Em nhớ chuyện tình em với anh
Mùa thu giao ước kết mộng lành
Anh về gom lá vàng mấy độ
Lót lá em nằm ấm lòng anh.
Nha Trang thu về biêng biếc xanh
Lơ thơ đỏ ối lá đầu cành
Em về đan áo cho mùa nhớ
Nhặt lá vàng rơi kết thành thơ.
Nha Trang thu cho em mộng mơ
Níu tình khờ dại, mối tình thơ
Níu người viễn xứ nhiều duyên nợ
Níu khách đường xa, khó hững hờ.

Phạm Nhớ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân