29/03/23 – 02:03

NHẮN NHỦ
Tạm xa phấn trắng bảng đen
Tạm xa cánh phượng bên thềm… rơi rơi
Và đây điểm chín điểm mười
Thắm thêm nét chữ rạng ngời cô phê
Con đường hai buổi đi về
Bao lâu vắng những vòng xe lăn đều
Tựu trường vắng tiếng trò yêu
Vắng lời thầy giảng bao điều yêu thương
Cũng vì covid tai ương
Ngăn bước chân sáo đến trường từ lâu
Làm quen nhé! Ta bắt đầu
Học online nối nhịp cầu cùng nhau
Vượt qua đại dịch thương đau
Gieo mầm tri thức sáng màu tương lai
Khó khăn dẫu ngắn hay dài
Cùng nhau “hợp sức” giải bài “toán gay”
Cô tin sớm sẽ đến ngày
Ngôi trường rộn tiếng đọc bài em thơ
Thầy cô giục bước lên giờ
Trao con chữ ươm ước mơ cuộc đời
Sân trường rạng rỡ hoa tươi
Vở em lại nở những lời cô khen.
Nhớ nghe em – vững niềm tin!

Lê Khắc Dinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân