
NHẬT KÝ TÌNH NỒNG
Em anh cùng dạo phố biển chiều nay
Nhặt hạt nắng rơi đầy trên luống cỏ
Đếm mây lượn giữa không gian lộng gió
Kể nhau nghe ngày đó nhớ nhung gì
Chút thẹn thùng, nhật ký vẫn còn ghi
Lần đầu gặp tuổi xuân thì vừa chín
Mắt em nói ôi sao mà ngọt lịm
Từng đêm mơ vẫn tủm tỉm môi cười
Anh nói nhiều hơn cả buổi dạo chơi
Gió bỗng lặng mây trời nghiêng che bóng
Chiều dần tắt trên cát vàng ngọn sóng
Câu chuyện tình lắng đọng mới qua trang
Bóng đồi xa xua đuổi nắng chiều vàng
Trăng le lói hành trang vào đêm tối
Gió rít nhẹ trên bờ môi tóc rối
Thoảng hương chiều ai gội ánh hoàng hôn
Tôi cùng anh chút tĩnh lặng tâm hồn
Trao nụ thắm vun vén tình một thuở
Gửi vào nắng gửi vào từng con gió
Dệt tình nồng ngày đó vẫn còn đây.
Nguyễn Thị Duyên
