Nhịp hè – Thơ Phan Huy Hùng

20/07/23 – 03:07

Tác giả Phan Huy Hùng

 

NHỊP HÈ

Sáng ra lượn nhịp khúc hè
Xôi Nam chè Bắc, cà phê Tây Hồ
Ghế bàn nhựa tự do vô
Em ngồi
            anh đứng
                      cười cho nghiêng trời

Hè buông giọt nắng vàng tươi
Em buông ánh mắt trói người lại qua
Kéo xe anh, rót chén trà
Nhịp hè nhẩy múa điệu ngà ngà say

Sáng bừng khuôn mặt Hồ Tây
Nắng ươm đôi má hây hây
                                               … Gọi mời!

Phan Huy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: