01/08/23 – 01:08

NHỚ BẠN
Lan là bạn thân của Xuyên
Kết nhau từ thủa còn chuyên khóc nhè
Chăn trâu cắt cỏ hái me
Trò chơi trận giả hàng tre sau nhà
Lớn lên đôi ngả dần xa
Bạn thân rồi cũng chẳng đà gần nhau
Hoa sim vẫn tím một màu
Tấm lòng vẫn giữ trọn câu hẹn chờ
Biết bao kỷ niệm tuổi thơ
Trộn trong cuộc sống mộng mơ sớm chiều
Bạn yêu ta nhắn đôi điều
Dù xa vẫn nhớ nhớ nhiều tuổi thơ.
Lương Thị Ngọc Lan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân