08/09/23 – 03:09

NHỚ CHA
Hai Bảy tháng này ngày giỗ của cha
Lòng vui, dạ nhớ những ngày đã qua
Các con vui khi còn cha bên cạnh
Cha đi rồi nhà cô quạnh lắm cha ơi!
Gần bốn mươi năm cha mãi đi xa
Thời thanh xuân cha ôn hòa vui vẻ
Mẹ kể hoài những gian khó đã qua
Trở giấc đêm khuya thức trắng đêm già
Manh vải thô, cơm ngày không đủ bữa
Nghèo thêm nghèo chất chồng thêm khốn khó
Đàn con thơ bơ vơ nhìn thiên hạ
Cha công chức… mẹ gánh gồng vất vả
Cà rau dưa mắm là đủ no lòng
Đứa lớn chăm đứa nhỏ lúc học xong
Đêm tối đến mùa đông chăn thiếu ấm
Mắt cha nhòe… mẹ sụt sùi tội lắm
Những năm tháng qua rồi cha biết không
Cha nữa đường… mẹ phải gánh cho xong
Ba bảy năm nước mắt chảy ngược dòng
Con nhớ cha… mẹ khóc thầm tủi phận
Mùa Vu lan ngày hiếu ân giản đạo
Con bất hiếu nhiều biết gửi sao đây
Mâm cổ đầy hiếu hạnh lại trả vay
Quang khách, bà con trong ngoài kể chuyện
Nỗi nhớ cha ngoài cười trong sầu niệm
Tan tiệc rồi con thiếu bóng của cha
Trong giấc mơ cha nhắc nhở cả nhà
Tuổi tám mươi mẹ già nhiều lắm đó
Con của cha, cháu của cha hãy nhớ
Sống ở đời chữ hiếu phải làm đầu
Giữ cái tâm vững đạo chớ mưu cầu
Vẫy tay chào bóng cha khuất về đâu.
05/9/2023
Dương Hà
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân