27/07/23 – 11:07

NHỚ CHA
Chiến tranh chấm dứt lâu rồi
Mẹ thì chưa dứt đứng ngồi ngóng cha
Nhớ ngày mẹ đẻ con ra
Là ngày của bố tiến ra chiến trường.
Đánh giặc bảo vệ quê hương
Giữ yên bờ cõi biên cương nước nhà
Hậu phương, tiền tuyến đồng ca
Bài hát ra trận xông pha chiến trường.
Bỗng dưng tiếng súng xót thương
Làm cha ngã xuống giữa đường xông pha
Trái tim người lính rời nhà
Trở về đất mẹ chiến xa giữa đời.
Mẹ thương nhớ bố không ngơi
Đêm ngồi soi bóng lẻ loi trên tường
Càng nhìn con lại càng thương
Tự hào về bố noi gương anh hùng.
Hi sinh để nước thịnh hưng
Hoà bình, độc lập vang lừng năm châu
Việt Nam đổi mới muôn màu
Có công của bố trong câu hòa bình.
27/7/2023
Hải An

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân