16/08/23 – 07:08

NHỚ KHÔNG EM
Lá vàng lả tả rơi đầy sân
Theo chuỗi thời gian sức yếu dần
Mùa thu thuở ấy mình hò hẹn
Rồi trọn tình chung quý mến thân.
Còn nhớ không em lúc mới quen
Ai cười mắt ngọc anh thích khen
Đỏ hồng đôi má duyên bẻn lẻn
Đêm vắng dậu thưa gió tắt đèn…
Chúng bạn chọc hoài ta xứng đôi
Dòng sông tháng Tám lững lờ trôi
Bén duyên từ ấy tròn câu hứa
Dệt chữ phu thê sóng lở bồi
Còn nhớ không em chuyện xa xôi
Dòng thơ thao thức trải đầy vơi
Giữa miền cát trắng quê nghèo khó
Thắm đượm tình son thảm lụa đời
Dạo ấy chúng mình hai đứa mơ
Cùng vui chung lối hẹn đợi chờ
Dẫu nhiều cách trở nào than trách
Mộng ước duyên lành đẹp ý thơ
Nay chừ tóc đã xõa màu mây
Cháu con đức hạnh phúc đong đầy
Ôn kỷ niệm xưa lưu tâm trí
Chén tửu, chung trà ngan ngát say.
Trần Hữu Tâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân