01/09/23 – 09:09

NHỚ LẠI MIỀN KÝ ỨC
Heo may về thổi bùng nhớ ngày nao
Miền quê đó ngọt ngào tình thơ trẻ
Mùa thay lá nhìn chúng rơi nhè nhẹ
Hai đứa mình hẹn nhau mé cầu tre
Chỗ sông con có vài khúc thân kè
Ngồi đu nước kể chuyên nghe hồ hởi
Hồn tươi trẻ được đà vui phơi phới
Ngắm má hồng mắt biếc gợi điều chi
Cô bé yêu nét duyên dáng nhu mì
khiến nam tử mê li nhìn không chớp
Cứ mãi đắm trong men say choáng ngợp
Ngã ra rồi tình chóng hợp nhanh tan!
Mỗi mùa ngâu nhìn mưa đổ giọt tràn
Miền ký ức chứa chan thời hoa mộng
Vẫn đọng mãi theo thời gian cuộc sống
Một mối tình ngây thơ động rung tim.!
Lê Thị Ngọc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân