07/06/23 – 02:06

NHỚ MÃI TÌNH CHA
Đời cha tựa lũy tre già
Nắng mưa cũng trải phong ba cũng từng
Nhẹ nhàng qua lối hồng trần
Buồn đau nuốt lệ… nghĩa ân… để đời
Giờ thì đã mấy năm trôi
Cha về tiên tổ… con thời trần gian
Nhớ cha nỗi nhớ ngập tràn
Lời con gửi gió mây ngàn cuốn đi
Bóng cha con mãi khắc ghi
Trong mơ con chỉ ước chi một lần
Gặp cha như ở dương trần
Con xin tạ tội một lần cha ơi
Ngày cha còn ở trên đời
Hiếu ân lễ nghĩa con thời chưa lo
Cơm ăn áo mặc cha cho
Xem con như đứa dại khờ trẻ trâu
Tình cha sánh tựa non cao
Chừ con mới hiểu công lao sinh thành
Đêm nay thao thức năm canh
Cha ơi… về mộng nhớ dành phần con.
Sài Gòn, 07/6/2023
Lê Hoàng Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân