22/08/23 – 03:08

NHỚ MẸ
Rằm tháng Bảy về rồi
Lòng bồi hồi quặn thắt
Giữa thu vàng lay lắt
Nhớ mẹ yêu khôn lường.
Chân lạc khỏi cõi dương
Thê lương trời mưa dội
Màn đêm buồn ngả vội
Mẹ rẽ lối xa phương
Ngày rời phận vô thường
Đoạn trường theo Tiên Tổ
Cháu con nhòa lệ đổ
Mẹ hòa cùng cố hương.
Vu lan này tai ương
Dịch vương đầy đây đó
Đường quê ngặt chưa có
Con ngậm ngùi nhớ thương.
22/8/2021
Lê Sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân