21/08/23 – 05:08

NHỚ MẸ
Mai là ngày giỗ mẹ tôi
Mà tâm vẫn cứ đứng ngồi chốn xa
Thuở xưa chung sống mái nhà
Giờ đây vắng vẻ lệ sa cõi lòng
Ngậm ngùi ngọn lúa trổ bông
Nấm mồ vẫn đó giữa đồng đơn côi
Bốn lăm năm đã lâu rồi
Còn nguyên cánh võng tiếng nôi thuở nào
Vòng tay mẹ ấm làm sao
Bỗng dưng gió bão tuôn trào bờ đê
Sấm mưa trút nước tứ bề
Bỏ con lên bốn ngô nghê giữa đời
Đêm này buồn đến chơi vơi
Bao hôm khắc khoải từng lời héo hon
Quê hương mong ngóng mỏi mòn
Tình luôn nhớ mẹ sắt son bữa về
Tan rồi lại hợp sơn khê
Bôn ba đất lạnh cận kề khổ đau
Chẳng ai chăm sóc hoa màu
Ruộng nương cằn cỗi luống rau cuống già
Phương trời lạnh lẽo thịt da
Tâm nguyền bái cúng dưa cà bát canh
Với hơn một tấm chân thành
Hương trầm khói tỏa thiên thanh hạt tràng.
25/01/2023
Lê Thanh Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân