21/08/23 – 03:08

NHỚ MẸ
NGƯỜI TA CÓ MẸ ĐỂ THƯƠNG
CÒN CON NHỚ MẸ QUA HƯƠNG KHÓI TÀN
NGƯỜI… khuất dạng giờ mong chi nữa
TA… dẫu rằng chẳng tựa được ai
CÓ… chăng châu tủi rơi hoài
MẸ… thì cách núi lạc loài bơ vơ
ĐỂ… mỗi lúc tim khờ nhớ lại
THƯƠNG… thật nhiều biết phải về đâu
CÒN… mô… chỉ thấy u sầu
CON… vờ vật mãi thẳm sâu nỗi niềm
NHỚ… nhung lắm từng đêm không ngủ
MẸ… mất rồi nên đủ nỗi đau
QUA… sông ngọn sóng đục ngàu
HƯƠNG… trầm đưa tiễn rặng lau xa mờ
KHÓI… nhang lụi bâng quơ lẫn phả
TÀN… tro lưu ảnh quá mộng hường
NGƯỜI TA CÓ MẸ ĐỂ THƯƠNG
CÒN CON NHỚ MẸ QUA HƯƠNG KHÓI TÀN.
08/8/2022
Lê Thanh Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân