26/08/23 – 02:08

NHỚ MẸ
Hương trầm tưởng nhớ tới ngày xưa
Trọn nghĩa phu quân đức có thừa
Dòng dõi gia phong ngàn bạn mến
Cội nguồn hậu thế triệu người ưa
Bao năm vẫn ngát dù đông hạn
Vạn kiếp luôn ngời dẫu nắng mưa
Tỏa sáng giương trong tình dưỡng dục
Lòng con bóng mẹ mãi như vừa.
24/8/2023
Nguyễn Duy Thuyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân