21/08/23 – 09:08

NHỚ MẸ
Con trở về thăm mẹ bao ngày
Hương trầm nhang tỏa khói còn đây!
Âm dương hai đường xa chẳng thấy
Mẹ ngồi, di ảnh chung bóng thầy
Bàn thờ vắng lạnh bao lâu ấy
Thu bao cách biệt gió heo mây
Thắp nén nhang thơm con khấn mẹ
Cõi lòng vắng lạnh con lại say
Mẹ ơi! Chốn trần trọn mẫu tử
Tháng Bảy buồn mưa gió bay bay
Quê hương lâu rồi con trở lại
Nhớ Mẹ! Lòng con nhớ chốn này.
QN, 12/8/2023
Nguyễn Thanh Vinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân