Nhớ mẹ – Thơ Trăng Xanh

28/07/23 – 01:07

Tác giả Trăng Xanh và mẹ

 

NHỚ MẸ

Mẹ ơi con đã về rồi
Mà sao chẳng thấy mẹ ngồi đợi con
Đào tiên tỏa mát bóng tròn
Như còn bóng mẹ bên con đợi chờ…!

Biết rằng chỉ thấy trong mơ
Ngày hè quạt mát mẹ ngồi chờ con
Bây giờ đường cũ lối mòn
Con về tìm mẹ héo hon dạ sầu…!

Mẹ ơi mẹ ở nơi đâu
Thiên đàng bên chúa sắc màu đổi thay
Con mong mẹ khỏe mỗi ngày
Yêu thương mẹ gửi đất này mẹ ơi…!

Mẹ con vẫn ở giữa đời
Bóng hình in đậm giữa trời thu say
Bên con nhắc nhở đêm ngày
Điều hơn lẽ phải ru say tối về…!

Bình yên cuộc sống trên quê
Ngày đang đổi mới bốn bề xốn xang
Tình yêu cùng với xóm làng
Lòng con ghi nhớ tâm vàng mẹ trao…!

Nuôi con cùng những ước ao
Cho con sự sống dâng trào ước mơ
Yêu thương con viết dòng thơ
Hương thơm khói quyện kính chờ mẹ yêu…!

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

Trăng Xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: