
NHỚ MẸ YÊU
Mẹ đi xa tám tháng rồi
Nỗi lòng con nhớ bồi hồi xót thương
Dù cho xa cách dặm trường
Kính cha hiếu mẹ vấn vương trong lòng
Hôm nay vui thỏa ước mong
Về thăm quê mẹ mà lòng vui sao
Lòng con xúc động nghẹn ngào
Kìa như bóng mẹ ngày nào bên con
Với con giữ tấm lòng son
Với lòng thành kính lòng con nhớ người
Cõi tiên an lạc thảnh thơi
Mẹ về cửa Phật đời đời an nhiên
Chẳng còn lo lắng ưu phiền
Niết Bàn thanh thản cõi Tiên vi hành
Mẹ ơi…! Với tấm lòng thành
Hoa thơm trái ngọt trà xanh dâng người
Chín suối mẹ khẽ mỉm cười
Cầu cho gia đạo một đời bình yên.
Thái Bình, ngày 17/8/2023
Nguyễn Tuyết Mai
