04/09/23 – 01:09

NHỚ NHỮNG KỶ NIỆM XƯA
Nhớ sao kỷ niệm ngày xưa
Nhà tranh vách đất sớm trưa đi về
Cuộc sống khổ cực dân quê
Sớm hôm vất vả chẳng hề gian lao
Người người ai cũng ước ao
Thoát khỏi khổ cực lo sao đủ bề
Lủy tre che lối đi về
Men theo lối nhỏ làng quê yên bình
Lo cho cuộc sống gia đình
Sẻ chia đùm bọc thắm tình quê hương
Chiều chiều xuống rẫy lên nương
Chăm chỉ sản xuất tuyết sương chẳng màn
Than ôi cuộc sống cơ hàn
Bửa cơm rau muối khoai lang sắn mì
Có người bỏ xứ ra đi
Người thì ở lại cũng vì tổ tông
Nhà thì trống rổng phòng không
Áo chẳng đủ mặc gió đông lạnh lùng
Trớ trêu cuộc sống bần cùng
Xóm thôn đoàn kết tình chung một nhà
Vài lời ta mới kể ra
Đó là sự thật ai mà dám thêm
Hôm nay thức trắng thâu đêm
Gió hiu hiu hắt bên thềm ngó ra
Dõi nhìn phong cảnh xa xa
Nhớ xưa bảo táp phong ba rập rình
Vậy mà cuộc sống gia đình
Yên vui hạnh phúc đậm tình chân quê.
03/9/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân