Nhớ quê mình – Thơ Vương Phúc

16/08/23 – 02:08

Tác giả Vương Phúc

 

NHỚ QUÊ MÌNH

Ôi đã qua! Một thời mang áo rách
Anh đi rồi vẫn thương lắm trời quê
Núi Sài Sơn mặt trời yên giấc ngủ
Dãy Ba Vì lấp lánh ánh trăng lên
Êm đềm quá xóm Chùa ơi, phố nhỏ
Em còn giặt áo bến Long Trì?
Hoa Chăm Pa dấu mình trong tán lá
Mà hương thơm ngào ngạt lối em về…
Giấc mơ xanh một ngày mong trở lại
Ánh mắt ai mãi in dấu trong tim!

16/8/2023

Vương Phúc

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: