09/09/23 – 01:09

NHỚ QUÊ
Hôm nay trở lại ngắm quê nhà
Thấy cảnh bây giờ đã khác xa
Chỗ nọ ao tù thành phố xá
Nơi này nước đọng hóa vườn hoa
Người xưa thuở trước… còn rôm rả?
Bạn cũ bây giờ… có thiết tha?
Kỷ niệm chăn trâu cùng bắt cá
Bâng khuâng nhớ lại chẳng phai nhòa.
28/8/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân