12/09/23 – 04:09

NHỚ…
NHỚ cả cây đa lẫn mái đình
NHỚ giàn mướp trĩu mái nhà tranh
NHỚ người cực khổ luôn nhân đức
NHỚ bạn giàu sang vẫn nghĩa tình
NHỚ chữ thầy cho hồi tuổi trẻ
NHỚ lời bố dạy thuở ngày xanh
NHỚ công thế hệ bao đời trước…
NHỚ mãi ơn ai giúp đỡ mình.
12/9/2023
Hồ Kim Công

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân