05/09/23 – 08:09

NHỚ
Quê hương tôi
Gió sương… dãi dầu
Nắng mưa trên đầu
Mà lòng người giữ sắc son
Nơi đồng quê
Lắng trong tiếng gà
Trong bình minh
Lúa vàng trĩu bông
Trời đằng đông
Ánh vàng còn sáng tươi
Yêu làng tôi
Có dáng cha tóc bạc
Thương đàn em
Tuổi thơ nô đùa
Bát chè xanh
Ấm lòng con xa quê
Nhớ lời ru
Ngọt ngào tuổi thơ
Nhớ mẹ yêu
Chắc chiêu sớm chiều
Mẹ gánh đời
Mong con lớn khôn.
Tuy Hòa, 29/8/2023
Hoa Cỏ Lau
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân