24/04/23 – 07:04

NHỚ ƠN
Tháng Tư về lòng mãi nhớ ơn
Nhớ thời hào hùng bao chàng trai trẻ
Dù đèo cao hay băng rừng lội suối
Vẩn vai súng xông pha ra chiến trận
Tháng Tư về bao nổi xót xa
Bởi các anh ra đi mãi không về
Chiến trường xưa nơi các anh ngã xuống
Mẹ già ngồi mòn mỏi ngóng chờ con
Tháng Tư về bao nổi xót thương
Thương lính Cụ Hồ xưa nơi chiến trận
Người mất tích người không còn nguyên vẹn
Vợ quê nhà ôm gối mỏi chờ mong
Tháng Tư về lòng luôn thấy tự hào
Các anh hy sinh thật cao cả lớn lao
Để lại hòa bình chiến thắng vẻ vang
Cho dân tộc ta một màu cờ đỏ thắm.

Hoàng Mừng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân