Nhớ thu sau – Thơ Cô Đỏ Quán

21/08/23 – 04:08

Tác giả Cô Đỏ Quán

 

NHỚ THU SAU

Em đợi hoài… mùa lá rụng thu sang
Lòng khắc khoải… chuyện lỡ làng thu đến
Nụ cười nở… gió giao mùa gắn quyện
Ngắm trời ngâu… còn lưu luyến giao mùa

Thấy trời buồn… tràn ngập những cơn mưa
Hương sen nhạt… vì hết mùa hạ mãn
Màn sương phủ… mình như đang nhớ bạn
Gió dịu dàng… cứ du lãng miên man

Tiết trời thu… hòa xao xuyến mơ màng
Em thao thức… dệt mộng vàng bên cửa
Bao ký ức… chạm thu tình đôi lứa
Cứ nhạt nhòa… đứng gõ cửa nhìn nhau

Lỡ cau xanh… dang dở mối duyên đầu
Thu se sắt… thấy giàn trầu tơi tả
Thôi dành quên… mối tình ngâu buồn bã
Sẽ chẳng hoài… cuộc tình đã phôi phai

Giá ngày xưa… tơ hồng kết hương lài
Thì nay chẳng… nuốt lệ dài ảo não
Gạo đem nấu… thành cơm ngon hơn cháo
Chẳng nhạt nhòa… như mưa bão trời ngâu

Gió nổi giông… hoa lả lướt gục đầu
Muốn ghim khắc… nhưng nào đâu có được
Trời thương cảm… mảnh tim côi cào xước
Quá khứ này… anh rảo bước thầm trông

Em bước chân… thêu mũ áo theo chồng
Mùa lá rụng… thấy mênh mông bối rối
Viết vần thơ… giữa mưa sầu lụt lội
Nhủ lòng mình… chờ cơ hội thu sau.

13/8/2023

Cô Đỏ Quán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: