21/08/23 – 10:08

NHỚ VỀ HÀN MẶC TỬ
Mượn hai câu thơ của Hàn Mặc Tử
“Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.”
NGƯỜI về phố biển Quy Nhơn
ĐI trên sỏi đá chập chờn… Hàn thi
MỘT tim khát vọng ôm ghì
NỬA thanh xuân chịu sầu bi rã rời
HỒN đành lạnh giá chơi vơi
TÔI nghe thổn thức ánh ngời vần thơ
MẤT đi ngòi bút không ngờ
MỘT thiên tài trẻ nguồn thơ nước nhà
NỬA đời bão tố phong ba
HỒN hoang chết lịm bóng tà thi nhân
KIA trông ngôi mộ bụi trần
BỖNG lòng thương xót tấm thân xá gì
DẠI tình tỏa sáng tập thi
KHỜ nên điên đảo ly kì mộng khơi
Quy Nhơn vang tiếng ngàn đời
Lắng sâu nỗi nhớ Hàn Thi danh tài.
*Thanh Liên*
18/8/2023

Kiều Phạm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân