01/08/23 – 02:08

NHỚ VỀ QUÊ MẸ
Hương thơm bát ngát làng quê
Cây đa bến nước là nơi nhớ về
Thân thương tôi nhớ đến quê
Cùng chung sống dưới ven đê làng nhà
Bắc Sơn là nơi sinh ra
Lớn lên cũng ở quê nhà yêu thương
Sau khi rời ghế nhà trường
Chào thầy giã bạn lên đường xa quê
Bấy nay không mấy khi về
Miền xuôi miền ngược không hề từ nan
Khó khăn vẫn giữ vẹn toàn
Nhiệm vụ nhà giáo vẫn hoàn thành nhanh
Xa quê dành trọn tuổi xanh
Xây đời kiến quốc xứng danh mẹ hiền
Trải qua mấy chục năm liền
Nhớ về quê mẹ nhớ miền gian lao
Nhà giáo ta thật tự hào
Được dân yêu mến xiết bao ân tình
Yêu nghề ta nguyện hy sinh
Góp công xây dựng quê mình đẹp tươi.
Lương Thị Ngọc Lan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân