06/07/23 – 01:07

NIỀM THƯƠNG NỖI NHỚ
Bao nhớ thương tím cả khoảng trời chiều
Ai thấu hiểu giấc mơ yêu hồ điệp
Thắm đượm mãi câu tình chàng ý thiếp
Tên đôi mình trên cánh thiệp nhé anh
Nguyện thủy chung dạ son sắt chân thành
Giữ hạnh phúc dẫu mong manh vẫn đẹp
Bởi hiện thực chúng mình là mảnh ghép
Nên xóa dần những hạn hẹp em ơi
Hứa nhé em gắn bó chẳng xa rời
Tìm thổn thức nhớ đò xưa bến đợi
Đóa hoa thắm tấm chân tình anh gởi
Em ngại ngùng cười nhoẻn gợi nhớ thương
Cùng bên nhau mình xây mộng miên trường
Tình mãi đẹp tỏa ngát hương tươi thắm
Luôn khắc khoải bao tình thâm nghĩa đậm
Ngắm chiều tàn nhớ nhớ lắm chơi vơi.
Đồng Tháp, 05/7/2023
Trần Văn Đức Thuận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân