19/07/23 – 02:07

NIỀM VUI
Xong phần tiểu học về thơ
Viết không tắc cú lơ mơ nữa rồi
Ở đây rảnh rỗi ngồi chơi
Học thêm ít chữ cho đời khỏi chê.
Gọi là có chút đam mê
Thế nên tìm hiểu để về viết thôi
Bao năm lăn lộn với đời
Bây giờ đã hết cái thời xông pha.
Cũng chưa hẳn phải đã già
Nhận thêm tý việc tạo đà niềm vui
Thơ làm những lúc thảnh thơi
Câu từ chưa được tuyệt vời như mơ.
Trải lòng nỗi nhớ tâm tư
Sẻ chia cùng bạn câu từ ý thơ
Chỉ mong xong việc về nhà
Đọc thơ cho cháu thế là đời vui.
19/7/2023
Nguyễn Đắc Lĩnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)