06/06/23 – 10:06

NỢ MẸ TIẾNG À ƠI
Em vẫn còn mắc nợ trần gian
Nợ nghĩa ân tình nợ bình minh trước ngõ
Em nợ luôn cả những lời to nhỏ
Nắng đổ trưa hè con nợ mẹ tiếng à ơi
Con nợ cha nợ suốt cuộc đời
Nợ gót chân trần nợ bàn chân cha nám nắng
Em nợ luôn cả một tình yêu thầm lặng
Nợ cả con đường nợ chốn nhỏ thân thương
Em đang đi thất thểu giữa con đường
Con đường lớn biển nông sâu trùng điệp
Nhưng vẫn tin tìm ra đường bước tiếp
Rẽ lối tìm đường vui vẻ bước chân đi
Em như nghe đâu đó tiếng thầm thì
Như mách nhỏ có nắng hồng trước ngõ
Em hãy vui lên và quên đi đau khổ
Ngó áng mây chiều vui vẻ đúng không em.
Ngày 09/3/2023
Ái Quê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân